Ngơ Ngác Đường Chiều

Tác giả: Thiên Ân

NGƠ NGÁC ĐƯỜNG YÊU
Thuở vào yêu mắt nai ngơ ngác
Cây đâm chồi thơm mát hồn hoa
Ưng lòng ,bệ phóng du ca...
Rót tình trót đã bốn , ba năm dài

Thuở đam mê đu dây rắn rỏi
Ai khoe tài kém cõi với ai?
Trèo cao té ngã thân trai
Đường xa vó ngựa gót giày phong sương

Anh ôm ấp tư tương mọc cánh
Chiều lên men ghẻ lạnh tâm hồn
Thương em sóng gió dập dồn
Thời gian là mộng dỗi hờn vu vơ

Vốn ngơ ngác đường tơ kẽ tóc
Trải thảm tình mời mọc mùa yêu
Một ngày nương náu đăm chiêu
Cho tròn hẹn ước trời chiều mơn man

Anh đếm bước ,lang thang ,đếm bước
Ôi ván cờ cá cược thâm sâu!
Tựa lưng một thế kỉ sầu
Đưa tay hái trộm bể dâu đắng lòng

Có những kẻ chơi ngông hoang tưởng
Ném cuộc tình vô hướng vời đau
Ta còn ngơ ngác nghìn sau
Dây mơ rễ má vướng mau chân chiều
Đêm 3/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized