Ngơ Ngác 4

Tác giả: Thiên Ân

NGƠ NGÁC
Ngơ ngác nhìn em bóng vời xa
Hoàng hôn trút áo giọt lệ sa
Dấu hờn gửi gắm bên song cửa
Lá đổ muôn chiều muôn xót xa

Ngơ ngác mỏi mòn mộng tình gieo
Hạt mầm bé dại đã nhăn nheo
Xé rách mùa đi dòng li biệt
Trang thơ năm cũ bỗng bèo nhèo

Ngơ ngác dần trôi dăm bước chân
Râm ran ve khóc bóng nợ nần
Ngọn gió cuống cuồng đâm run rẩy
Anh không về lại góc vườn trần

Ngơ ngác thẫn thờ buông vu vơ
Khói sương hòa quyện chuyện ỡm ờ
Vô duyên ăm ắp say hương lạ
Chuỗi cười lạc lõng góc bơ vơ

Ngơ ngác trêu đùa ai với ai ?
Thời gian xin tóc gió thôi bay !
Sống chút vị tha trên môi đẹp
Cuộc đời bèo bọt tình đổi thay

Ngơ ngác bám đầy chút rong rêu
Thương em ta vốn nặng nợ chiều
Chiếc bóng cô đơn vờn trước mặt
Màu mắt vẫn còn in dấu yêu
Ngày 26/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized