Ngơ Ngác Chốn Thành Đô

Tác giả: Hoa Tím

Em ngây thơ hỏi mãi những điều vô ý
Anh mỉm cười
Thủ thỉ những lời rất hay
Bài thơ này đẹp nhất hôm nay
Tặng anh đó
Em đã vay…

Đường ngắn quá hay tại em khác lạ
Anh bộn bề
Công việc vội vã
Vẫn nhiệt tình
Thương quá hỡi người dưng

Em ngây thơ hỏi mãi không ngừng
Thành phố thức là gì nghe chừng lạ quá
Chạy chầm chậm cho em thong thả
Khách qua đường hối hả ngược xuôi

“Anh ơi
Hay là mình dạo phố thôi”
Cho em ngồi lâu thêm một chút
Sau anh nè
Giây phút thật tuyệt làm sao

Gió ngọt ngào
Hay trăng ấy dạt dào tình cảm
Đã qua rồi
Một trời ảm đạm
Em bít cười tản mạn cũng dài thêm
Chưa phân loại
Uncategorized