Câu Chuyện Dòng Sông

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Sóng nước trường giang nhập đôi bờ
Thuyền rời xa bến dạ ngẩn ngơ
Người đi phương ấy hồn đã mất
Kẻ lại nơi đây lòng thẫn thờ

Nước chảy bao lâu chừng sẽ mỏi ?
Bờ rong rêu phủ đã mòn trông
Hàng cây hương cũ còn mong ngóng
Lá úa gió lay rớt giữa dòng

Trăng nước bến bờ sông vắng lặng
Tiếng ai lờ lửng giọng hò lơ
Bay theo sóng bạc long lanh động
Tiếng sáo mơ hồ lạc mênh mông

Hàng dừa gặp mưa hân hoan thới
Ngẩn ngơ bến đợi điệu ru hời
Non nước quê mình ôi đẹp quá
Hai mùa mưa nắng cõi xa xăm
Cầu tre sông lạch thơ mộng lắm
Biết đến bao giờ lại ghé thăm ?

Năm tháng qua đi biền biệt xứ
Dòng đời phiêu bạt biết về đâu ?
Mây mờ khói toả bờ đê lạnh
Sông quê còn bận một nỗi sầu !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized