Câu Chuyện Dòng Hương

Tác giả: Võ Anh Tuấn

Câu Chuyện Dòng Hương

Em bảo tôi em thương xứ Huế
Tôi hỏi đùa giọng Huế bởi vì răng
Em trả lời không chút băn khoăn
Yêu dễ sợ dòng Hương Giang lờ lững

Qua Đập Đá chiều vàng vươn màu nắng
Lao xao từng cơn sóng nhỏ lăn tăn
Khi đêm về ngắm Vỹ Dạ đò trăng
Nghe ai hát khúc Nam Bình than thở

Ai xa Huế không buồn không nhớ
Những vui buồn năm tháng xa xăm
Sông vẫn trôi như điệu nhạc ân cần
Sông uốn khúc xinh như nàng kiều nữ

Có lúc sóng dạt dào cơn mưa lũ
Như hận tình ngu dại phút đam mê
Rồi lại trôi như hẹn ước câu thề
Về đại dương đùa vui với sóng

Sông lướt êm bên đời biển động
Như thuyền trăng chẳng mộng phù du
Như hoa sen giữa chốn ao tù
Mùi hương ngát quên đi ngày tháng

Theo nguồn xuôi dòng đời phiêu lãng
Thăm Nguyệt Biều ghé lại Kim Long
Hồi chuông ngân Thiên Mụ vọng xa gần
Trao cho đời phút giây yên lặng lẽ

Rồi có khi sông buồn kể lể
Câu chuyện tình dang dở xa xăm
Ai quên ai bởi xa mặt cách lòng
Sông lại viết chuyện chia ly gặp gở

Về giữa phố rộn ràng phiên chợ
Thăm Trường Tiền sáu nhịp bắt ngang
Nối yêu thương tình nghĩa họ hàng
Nối tình bạn tình yêu muôn thuở

Có lúc sông ngại ngừng bở ngở
Chia giòng đời Bến Ngự Nam Giao
Dang đôi tay nối những hư hao
Dòng An Cựu Đông Ba mưa nắng

Đêm tha hương thu về quạnh vắng
Chạnh lòng buồn phố cũ người xưa
Nhớ Hương Giang nhớ chiếc nón bài thơ
Tà áo trắng khúc tình ca xứ Huế
Võ Anh Tuấn
Thu California, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized