Cánh Nhạn

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Chiều sương cánh nhạn tung bay
Gió đưa nỗi nhớ xa bầy bâng khuâng
Lạc loài nơi cõi xa xăm
Non cao rừng thắm âm thầm gọi nhau
Tình yêu mang sức nhiệm màu
Dẫu nhiêu cách trở vẫn mau tìm về
Bồng bềnh phiêu bạt sơn khê
Dặm ngàn sông nước lê thê tháng ngày
Hướng về đất mẹ như ngây
Vượt bao giông tố niềm say bến bờ
Nghìn năm sông núi đợi chờ
Bầy con lạc xứ còn mơ quê nhà
Nhớ xưa hương vị đậm đà
Đầm ao nước biếc mặn mà khó quên ?
Trải qua cuộc sống khắp miền
Lang thang đây đó các triền thế gian
Tình đời dâu bể đa đoan
Bốn mùa sương gió lan tràn ước mơ
Trăng thanh bóng nhẹ nên thơ
Suối tuôn dòng chảy sông mờ khói bay
Chim cao cá dưới hăng say
Vui vầy năm tháng trời mây hữu hồn
Lòng quê non nước dập dồn
Lâng lâng cánh nhạn chập chờn chốn xa
Chiều buông màu nắng bao la
Long lanh sáng tỏa ngập trà cung mây

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized