Cám Ơn!

Tác giả: Peter Hy Tấn

Đêm nay lòng bỗng vui nhiều lắm
Muốn cám ơn... thốt chẳng thành câu;
Mượn lời thơ làm những nhịp cầu
Gởi tâm tình đến bao bè bạn

Lời cám ơn vốn đã là vô hạn
Này anh em, bằng hữu quanh ta
Được bên nhau những buổi xa nhà
Bao cuộc vui mãi là kỷ niệm

Trao tiếng cười và vô điều kiện
Vòng tròn tay nắm lạ thành quen
Mới ban đầu nào ai đã hay tên
Vài ba buổi lại nên gắn bó
...
Rồi mai kia mình đây ta đó
Sẽ luyến lưu và ký ức về nhau
Những lần gặp in nỗi nhớ thật sâu
Tôi sẽ mãi dâng lời cầu nguyện.

Xin cám ơn! Chân thành. Thương mến.
Hẹn gặp nhau đâu đó trong đời
Hãy mở tim rợp nắng tinh khôi
Ta lại sẽ ươm nụ cười thêm nữa.
[...]
30-06-2015
Chưa phân loại
Uncategorized