Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Hòai

Tác giả: Trúc Giang

Thuyền đi lạc bến chìm sông tương
Khắc khỏai canh thâu nhớ lạ thường
Ngắm ánh trăng soi buồn bóng lẻ
Nhặt vì sao rụng chạnh niềm thương
Chân trời bão rớt tan hồn phách
Góc biển mưa giăng hút dặm trường
Bạt cánh chim di không để dấu
Còn chăng thăm thẳm cõi sầu vương

10.02.08
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kể Chuyện Đời… Xưa
  • … Thì Thôi
  • Chiều Lang Thang
  • Chỉ Là Mơ
  • Khúc Đoạn Tình
  • Sao Anh Nỡ Bẻ Cành Mơ...
  • Xuân Và Nỗi Nhớ
  • Đợi Chờ…
  • Ý Xuân
  • Xuân Nầy…
Thơ tương tự
  • Cảm Hoài (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cảm Hoài (Thơ Đường - Xướng Họa)
  • Cảm Hoài (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cảm Hoài (Đặng Dung)
  • Cảm Hoài (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Cảm Hoài (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cảm Hoài (Lãn Nhân)
  • Cảm Hoài (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
  • Cảm Hoài Dịch (Nguyễn Quang Tuyển (Dịch Thành Thơ Mới))
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đã Nhạt Phai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (738)
  • Vết Oan Cừu
  • Tình Cờ
  • Say Một Mình
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Đông
  • Đây, Mùa Xuân Tới
  • Tại Sao Dân Tình Tụ Tập Ở Đây?
  • Dốc Tình
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
©2025 - CungThuGian.com