Cảm Hoài

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đò vắng sông buồn dạ tái tê
Đợi ai năm tháng chửa thấy về
Điệu đàn réo rắt rung niềm nhớ
Tiếng lòng thổn thức động đê mê
Trăng vướng lá vương màu héo úa
Sông trôi sóng trổi nhịp ê chề
Còn đâu âu yếm tình tuyệt diệu
Dòng đời chìm nổi giấc lê thê !
Miền cũ đò xưa mơ chung thuỷ
Đông sang liễu rủ nỗi ủ ê
Chim bay biền biệt ngàn mây rộng
Thú chạy muôn trùng khắp sơn khê
Tình đến tình xa bờ yên lặng
Ai thương ai hận bến si mê ?
Non nước cảm hoài mơ kỷ niệm
Đời còn dang dở mộng trăng thề !
Đêm đến mưa rơi sầu hiu hắt
Nghe như ai oán điệu phu thê
Pha vào âm nhạc thêm vắng vẻ
Mấy thưở người đi sẽ trở về ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized