Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Hoài

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Duyên phận đẩy đưa cũng tại trời
Quá đầy thì sẽ đến kỳ vơi
Vườn trăng quạnh quẽ thơ im tiếng
Gác sách xàng xê nhạc vẳng lời
Thuở ấy mù xa còn gắn bó
Bây giờ kế cận đã buông lơi
Lòng ta giấu những trùng dương sóng
Vỗ mãi ngàn thu một biển đời !

July 13, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Cảm Hoài (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cảm Hoài (Thơ Đường - Xướng Họa)
  • Cảm Hoài (Đặng Dung)
  • Cảm Hoài (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Cảm Hòai (Trúc Giang)
  • Cảm Hoài (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cảm Hoài (Lãn Nhân)
  • Cảm Hoài (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
  • Cảm Hoài Dịch (Nguyễn Quang Tuyển (Dịch Thành Thơ Mới))
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Của Trái Tim
  • Bài Thơ Đêm Nguyên Tiêu Ở K
  • Viết Cho Người Đến Sau
  • Điểm Hẹn Tháng Chín
  • Thư Xưa
  • Đông Sầu
  • Tiếng Mẹ Bây Giờ
  • Chiều Vàng.
  • Lời Tháng Giêng
  • Đức Chúa Trời Chẳng Cho Tôi Gì Cả
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com