Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Hoài

Tác giả: Lãn Nhân

CẢM HOÀI
Vườn trước dặt dìu ong bướm bay
Nức hòe quện gió khiến ta say.
Sương mai quyến luyến vin đầu lá
Nắng sớm chờn vờn lấp cửa mây
Hơn chục xuân xanh trôi vụt mắt
Nửa già sức trẻ tuột qua tay
Muốn đi hẵng sợ đường còn vắng
Chả lẽ thẩn thơ mãi thế này
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiên Nhật Quá Nà Hang
  • Tự Sự.
  • Tự Phê Với Vợ
  • Đôi Khi Thấy Đúng!
Thơ tương tự
  • Cảm Hoài (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cảm Hoài (Thơ Đường - Xướng Họa)
  • Cảm Hoài (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cảm Hoài (Đặng Dung)
  • Cảm Hoài (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Cảm Hòai (Trúc Giang)
  • Cảm Hoài (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cảm Hoài (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
  • Cảm Hoài Dịch (Nguyễn Quang Tuyển (Dịch Thành Thơ Mới))
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Người Thơ
  • Hành Trình
  • Mùa Phượng Đi Qua
  • Không Đề
  • Chiều Cuối Tuần
  • Chẳng Yêu
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Còn Đâu
  • Nhớ Mãi Công Ơn Thầy Cô
  • Vô Đề Cuối Tuần
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đăng Từ
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
©2025 - CungThuGian.com