Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Sự.

Tác giả: Lãn Nhân

Trời đã ban vay cái tính nhàn
Vì không tính lãi trót tiêu hoang
Khi thì ngả ngớn đùa trăng gió
Lúc lại phiêu diêu lướt phím đàn
Những việc đua tranh còn bỏ bễ
Xá hờn được mất cũng tiêu tan
Quanh năm cóp nhặt sầu nhân thế
Để trả cho xong cái tính nhàn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiên Nhật Quá Nà Hang
  • Tự Phê Với Vợ
  • Đôi Khi Thấy Đúng!
  • Cảm Hoài
Thơ tương tự
  • Tu (Hoàng Cầm)
  • Từ (Thanh Thanh Ngọc)
  • Tự ( Ta ) (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tu (Thơ) (Trần Minh Hiền)
  • Tự Ái (Donna Mai Hồng Thu)
  • Từ Ai (HoaTiNa)
  • Tự Áng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Từ Anh (Thơ Thơ)
  • Từ Anh Là Biển Muôn Trùng (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Từ Anh Đi (Tịnh Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Giữ Mãi Tình Anh Những Thiết Tha
  • Trăng Soi
  • Nhớ Ba
  • Thơ Của Anh
  • Đợi Xuân
  • Anh Không Muốn Thành Người Thứ Ba
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1162)
  • Làng Tôi
  • Đâu Rồi Mùa Hạ Cũ
  • Đôi Bạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
  • LONG
  • Dũng Lê Ngọc
  • Trần Thị Hà Thân
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
©2025 - CungThuGian.com