Cảm Hoài

Tác giả: Thơ Đường - Xướng Họa

Bài xướng:

Xuân trên xứ lạ nát tâm can
Mưa tuyết ngoài kia phủ ngập tràn
Mai vẫn im lìm trăng cớ vắng
Cúc còn lác đác nắng dần tan
Tai trời lắm lúc sầu da diết
Ách nước đôi khi hận chứa chan
Quê cũ trông về sao ruột thắt
Lệ buồn pha rượu rượu quan san

Glc
13/11/2005

Những bài họa:

THI SĨ NHỚ NHÀ

Hồn buồn quạnh quẽ nhớ gia can
Viễn xứ bao năm lệ vẫn tràn
Ẩn sĩ mài ngòi tường khốn khổ
Tao nhân chuốt bút tỏ lìa tan
Nao lòng ý tưởng không người chiết
Rối chí suy tư chẳng kẻ chan
Dệt nỗi miên man lên mực giấy
Thương nhà tạc chữ chữ san san

BTN-Thái Bảo

HOÀI TƯỞNG

Sương khuya lạnh giá buốt tâm can
Bỗng nhớ về ai ngấn lệ tràn
Tại bởi tình phai cơn mộng rã
Vì do nghĩa nhạt giấc mơ tan
Phòng không quạnh quẽ chua cay thấm
Gối chiếc cô đơn đắng chát chan
Cố gắng ru hồn vào giấc ngủ
Đi tìm hạnh phúc khắp giang san

QuynhNguyen
7/10/2006

CẢM HOÀI

Xuân trên đất khách khổ khôn can
Lớp lớp sương giăng giá lạnh tràn
Ngọn gió hiu hiu mai biếng nở
Đường mưa nhẹ nhẹ tuyết chờ tan
Tình nhà chẳng vẹn mi sầu đọng
Nợ nước chưa tròn khóe tủi chan
Mỗi độ hoa khoe lòng buốt nhói
Nghiêng bầu nhỏ lụy lụy ai san

Hoàng Hà
Oct 09, 2006

HOÀI CẢM

Hoài hương rượu chuốt khó ai can
Lạnh giá đêm xuân lệ uất tràn
Cảnh sắc u buồn tâm đã héo
Non sông khổ lụy hận chưa tan
Đau lòng ách nạn chua cay xẻ
Xót dạ quan hà mặn ngọt chan
Vọng Quốc hồn say dâng ngất ngưởng
Tình quê tận đỉnh Đỉnh Thiên San

TH-Shiroi
10/10/2006

HẬN

Chỉ trách ai kia thiếu chữ can
Nên bao tiếc nuối mãi dâng tràn
Niềm yêu ấp ủ đành bôi xóa
Nỗi nhớ dày vò khiến vỡ tan
Cứ ngỡ lệ tình không thể chảy
Nào ngờ nước mắt lại còn chan
Thôi đành mượn thuốc "thời gian" vậy
Uất nghẹn trong lòng nhất định san

tranchau
12/10/06

CẢM HOÀI

Lắm lúc vui buồn thiệt khó can
Chỉ vì mây xám phủ lan tràn
Cảm hơi gió lạnh nghe buồn thảm
Động giọt mưa dầm thấy nát tan
Nợ nước vùi chôn sầu vẫn khắc
Tình nhà ấp ủ lệ hoài chan
Cho em vỗ cánh tung bay được
Ngắm cảnh quê mình viết Nguyệt san

Mỹ Linh
14/10/2006

TẾT NGHÈO

Xuân về mặc kệ chẳng liên can
Tết đến buồn so lệ cứ tràn
Cúc héo trơ cành hoa đã rũ
Mai xơ trụi gốc nhánh đà tan
Không keo giá kiệu cây nêu cắm
Thiếu lọ dưa hành nước thịt chan
Bới được trong vườn vài bắp sắn
Dâng mời Tổ Tộc cái nghèo san

QueHuong
16/10/2006
Chưa phân loại
Uncategorized