Cảm Hoài

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

CẢM HOÀI

(Thuận nghịch độc – Thủ vĩ ngâm – Đồng vận)
.

Xuân còn gắng dạ nhủ đưa chân

Nắng dọi bờ đôi mộng dãi dần

Vần cối ngắm mây bồng suối rót

Thả khèn coi gió vén sông ngân

Ngần loa vọng sáo nâng tiên cảnh

Ngấn lệ nhòa sương giáng cõi trần

Ngàn núi bủa vơi chiều đổ bến

Xuân còn gắng dạ nhủ đưa chân
&

Chân đưa nhủ dạ gắng còn xuân

Bến đổ chiều vơi bủa núi ngàn

Trần cõi giáng sương nhòa lệ ngấn

Cảnh tiên nâng sáo vọng loa ngần

Ngân sông vén gió coi khèn thả

Rót suối bồng mây ngắm cối vần

Dần dãi mộng đôi bờ dọi nắng

Chân đưa nhủ dạ gắng còn xuân

15/3/2018
Phạm Ngọc Vĩnh

.
Chưa phân loại
Uncategorized