Cách Ngăn

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Đêm không ngủ màn đen pha màu nhớ
Nhớ người xưa tình tự giấc bơ vơ
Trăng lu trong cõi sương mờ
Trời mây lành lạnh giăng tơ ánh vàng

Theo giòng sống tách đôi đường đôi ngả
Nguyệt vàng kia vẫn soi sáng hai nơi
Nhìn trăng là tưởng tới người
Mênh mang dĩ vãng chơi vơi nỗi sầu

Có những lúc chảy tràn lan nước mắt
Lòng sụt sùi nức nở suốt canh thâu
Mong sao bắc một nhịp cầu
Nối liền quãng cách mau mau đến gần

Nào chỉ phải tình riêng thành đôi lứa
Người yêu người lưu luyến nỡ rời xa ?
Đời nhiều xoáy lốc phong ba
Theo giòng trôi nổi nhà nhà phân ly

Kỷ niệm qua đêm thường khi về lại
Hình bóng ai đang mờ lẫn trong tâm
Yêu thương thổn thức trái tim
Dù bao ngăn trở mãi tìm nhau thôi

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized