Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông !

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Thâu cần trúc nhỏ uốn thần câu
Bầu nguyệt túi thơ vẫn biệt ngầu
Thả cước ung dung tầm thước cả
Cầu son...ngán ngẫm độ còn sâu
Đời ... ta nhão thú vui tao nhã
Kẻ ... hậu sân chìm đắm hận sầu
Rảo bước đường danh rồi rước bão
Lầu cao, thất thế cũng...lao cầu
------------Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Nghèo
  • Tâm Sự Với Giang Hồ
  • Cuối Hạ
  • Thơ Của Mẹ
  • Chiều Cuối Năm
  • Đảnh Lễ Tế Điên Hoà Thượng
  • Lục Bát Day
  • Đêm Không Ngủ
  • Tượng Đài Thành Cổ
  • Say
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (574)
  • Trí Thức Lưu Manh | Thứ Trưởng Xin Nhà | Sập Cổng Chào
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1601)
  • Nhớ Biển
  • Khúc Cuồng Ca
  • Ánh Trăng Vàng
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 38
  • Tình Sông Thương
  • Dù Yêu
  • Ghi 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
©2025 - CungThuGian.com