Buồn Thu Chết

Tác giả: Hồng Dương

Thu chết đi cho cát sỹ bàng hoang
Cho đông lạnh cây bàng không còn lá
Nơi xa lắc giọt sầu rơi phiến đá
Gió hanh hao trăng ngã bóng đêm gầy

Thu chết đi cho gió lạnh nơi đây
Cơn gió thổi áng mây bay hờ hững
Hoàng hôn xuống màn sương buông lững thững
Sóng lênh đênh trên những khúc sông buồn

Tím làn môi phai nhạt những nụ hôn
Chiều lạnh lẽo tiếng chuông chùa xao xuyến
Chân ai bước nỗi buồn nghe đau điếng
Trăng phiêu du chim biếng lượn chiều về

Để cho hồn lặng lẽ trong cơn mê
miền giá buốt mưa lê thê đêm tối
Nghe tiếng khóc giữa dòng sâu tội lỗi
Đời nghiêng buông lá đổ hết tình ta

Để linh hồn sao chảng kịp nói ra
Đông đường đột chia xa tia nắng mới
Lòng nuối tiếc gió mùa đông vứa tới
Lạnh cung sầu trăng tội lắm thu ơi..

Cho tóc bay về chốn lạnh hoang trời
Xin giấc ngủ giữa nơi xanh dịu ngọt
Xin giấc mộng bay cao miền chót vót
Cho lặng yên như giọt ngọc sương khuya...
Chưa phân loại
Uncategorized