Tản Mạn Ngày Đông!

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

đâu có gì phải mặc cả tính toan
điều mơ ước giản đơn như hoa cỏ
một chút hương thơm góc trời lộng gió
để nụ cười vương vấn mãi trên môi

đâu có gì phải tìm kiếm xa xôi
bước chân thảnh thơi giữa chiều thu muộn
bắt gặp vô tình sợi nắng vàng rụng xuống
để bờ vai khỏi tủi phận than van

đâu có gì phải buồn bã giăng hàng
thu đến rồi đi chỉ là quy luật
lá vàng rơi để mầm xanh thức giấc
ngại chi ngọn đông phong buốt giá đêm trường?

buổi giao mùa thôi lãng đãng mối sầu tương
câu chữ thăng hoa
thơ dịu dàng sâu lắng
nước mắt không còn vị mặn
mà ngọt ngào hạnh phúc bởi tình thân!

quên hết ngổn ngang
mộng mị
chán chường…
Chưa phân loại
Uncategorized