Tự Sầu I&ii

Tác giả: N.V.Nm

I
Chẳng biết tại sao mình lại sầu
Khác gì mưa bụi mặt mày cau
Đường đi thưa thớt người qua lại
Ngõ hẻm lê thê chẳng trước sau
Chim động cành cao thì dễ gãy
Người thường vơ vẫn nhanh buồn rầu
Một bài thơ chán ai hay ý
Hay một mình ta hiểu nghĩa SẦU
II
Đêm rằm thu tiết trăng lên cao
Nỗi nhớ Sầu mang lại dâng trào
Thơ thẩn nhìn trăng mà lại chán
Lê thê chân bước nhìn trời sao
Trăng quầng vầng bạc bao quanh xám
Sao mọc nhiều màu xám xịt cao
Một chuyện vẫn xưa còn cũ kĩ
Hay buồn thi sĩ ngồi mơ sao?
Chưa phân loại
Uncategorized