Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biến Hóa Tới Đâu Rồi Cũng Về Với Cội Nguồn,

Tác giả: Mr.Smile

Vạn vật đều có gốc rễ, có vận mệnh,
Biến hóa tới đâu rồi cũng về với cội nguồn,
Cả đời không thay đổi tức là để mọi thứ tự nhiên,
Trong thận trọng, ngoài kín kẽ, hiểu nhiều dễ thua không tiếp cận nó.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Bình Thường !
  • Cuộc Sống Bao La
  • Mong Người Hạnh Phúc
  • Không Thể Nói Yêu Anh
  • Vầng Trăng Quê Ngoại
  • Khung Trời Của Mẹ
  • Anh Không Thể
  • Khi Hiểu Được Thì…
  • Cô Đơn Chiếc Bóng
  • Bông Bưởi Chiều Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
©2025 - CungThuGian.com