Phép Lạ

Tác giả: Thiên Ân

PHÉP LẠ
Dường như em có phép lạ
Ngày đêm biến hóa khôn lường
Trốn tránh mắt anh chiều hạ
Con sông ,dòng suối,đồi nương...

Đôi ta như vầng nhật nguyệt
Định mệnh phân minh rõ ràng
Một khúc bi ca đoạn tuyệt
Trăm năm rình rập bóng hoang

Ngã rẽ con đường vô hướng
Vội vàng ai khéo thay tên?
Lá bay còn nhiều miễn cưỡng
Tội tình trái đắng ngủ quên

Lênh đênh con thuyền vô định
Hải Âu vờn bóng biển sâu
Cánh buồm giỏi giang câm nín
Gió mưa thổi giạt mái đầu

Vốn dĩ cuộc đời biến hóa
Từ cổ đến kim ai ngờ
Những tia nắng vàng êm ả
Thập thò già cỗi giấc mơ
Ngày 17/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized