Bông Cỏ May

Tác giả: Phạm Thanh Hà

°°°° CON ĐƯỜNG TA ĐÃ ĐI QUA. °°°°
Thơ: Phạm Thanh Hà

Con đường ta.. vẫn đi qua
Một vùng kí ức giờ xa xăm rồi
Đường nào in dấu chân côi
Hàng cây trút lá rụng rơi theo chiều.

Con đường nằm lặng cô liêu
Đếm từng nỗi nhớ theo chiều mênh mang
Ta về gom hết thu vàng
Nhờ cơn gió thoảng gửi ngang lưng trời

Ta về nhặt nắng chơi vơi
Trải trên lối nhỏ một thời ta qua...
Để nghe bao nỗi xót xa
Đường nào ta đã đi qua.... mỗi ngày

Bây giờ vời vợi bóng gầy
Cảnh xưa còn đó người nay đâu rồi
Luyến lưu chi mãi người ơi?
Chỉ là kỉ niệm chôn vùi mà thôi!
Chưa phân loại
Uncategorized