Bến Cũ Bờ Xưa

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Bến cũ bờ xưa còn in dấu
Trời chiều nắng nhạt mấy hàng cau
Tiếng sáo lâng lâng miền lau sậy
Yêu đương quấn quít suốt đêm ngày

Dòng nước êm đềm mênh mang chảy
Thương thương tràn ngập cả trời mây
Quê hương ôi đẹp tình hương lúa
Hình bóng ai buồn giấc ngủ say

Ngày ấy qua rồi mấy tháng năm ?
Tưởng chừng như ở cõi xa xăm
Khung trời mờ nhạt màu kỷ niệm
Chung đôi san sẻ khúc âm thầm

Vũ điệu đêm vể ngập ánh trăng
Triền sông ghềnh đá sóng lăn tăn
Thuyền trôi lờ lững trong lóng lánh
Mắt đẹp long lanh ngắm chị Hằng

Âu yếm xa vời tình trăng nước
Đời sầu tiếng hát giọng ầu ơ
Yêu chi cho lòng thêm sướt mướt
Đóm khuya trăng lạnh ánh sao mờ

Cõi vắng vẫn mơ về dĩ vãng
Tình này non nước hãy còn vang
Tiếng sóng sông quê đêm về sáng
Giây phút yêu thương giấc nhịp nhàng

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized