Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bẽ Bàng

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

BẼ BÀNG...

Bãi vắng miên man dáng diu dàng
Màu buồn ảm đạm khúc chiều sang
Phong ba tứ phía trào dâng đến
Tĩnh lặng không gian … quá ngỡ ngàng

Sóng cuộn vương đau bờ quạnh quẽ
Gió chiều đẩy nhẹ đám mây. hoang
Con thuyền luyến ái xa bờ cát
Phiến đá trong theo … dáng bẽ bàng!

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồng Hiên Vắng
  • Tình Em Qua Hoang Vu
  • Đêm Ngõ Vắng
  • Em Bên Cỏ Non
  • Lâu Đài Cát
  • Thiền Tâm Ngữ
  • Em - Mùa Noel
  • Nghẹn Cười
  • Mục Nát Niềm Tin
  • Hoa Lòng Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Bẽ Bàng (Dũng Lê Ngọc)
  • Bẽ Bàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bẽ Bàng (Thiết Dương)
  • Bẽ Bàng (Thiên Ân)
  • Bẽ Bàng (Bùi Nguyên Phong)
  • Bẽ Bàng (Hoa Tím)
  • Bẽ Bàng (Đời Lạc Xuể)
  • Bẽ Bàng (Hồng Dương)
  • Bẽ Bàng (TamMuội)
  • Bẽ Bàng (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Biết Đến Bao Giờ
  • Chuyện Ngày Đông
  • Thao Thức 2 .
  • Cám Ơn Em Vì Tất Cả !
  • Phút Giây Lạc Lối
  • Người Ươm Mầm
  • Ngàn Thu Phố Lạ
  • Lời Yêu Muộn
  • Còn Đâu Nghĩa Nợ
  • ...ngày Lễ Tình Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
©2026 - CungThuGian.com