Bẽ Bàng 2

Tác giả: Thiên Ân

BẼ BÀNG
Ta về miền đắng tìm em
Mới hay chiếc lá ru mềm song mây
Cút côi nửa mảnh thân gầy
Đó đây gọi nắng , đó đây nao lòng

Giận em dứt áo theo chồng
Ta ôm giấc mộng mùa đông điêu tàn
Thất tình nhón gót lang thang
Khúc cua xấc bấc xang bang đường trần

Gói tròn vụn vỡ ăn năn
Con ong lạc lối dùng dằng lệ si
Ngỡ ngàng đánh mất đôi khi...
Chân trời dang dở tiếng thì thầm rơi

Rượu tình chưa uống vội vơi
Con đường lá đổ tim sôi nóng chiều
Lật bàn tay nhỏ hồn rêu
Gãy nhành thương nhớ tiếng kêu thắt trời

Mai sau ngăn kéo cuộc đời
Kho tàng kỉ niệm ra khơi nghìn trùng
Thủy chung ừ nhỉ thủy chung!
Bao năm ta vốn thằng khùng đa đoan
Ngày 26/12/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized