Bão Lòng

Tác giả: Lê Gái

BÀI HOẠ VỚI CÔNG CHÁNH LÊ
BÃO LÒNG
Lấp lửng trên trời những ánh sao
Con tim nổi loạn muốn kêu gào
Mưa ơi nỡ để hoa nhàu cánh
Gió hỡi đành làm nụ nát tao
Hận mối tình kia sao đắng mặn
Buồn duyên phận ấy chẳng thơm ngào
Buông chèo mặc nước đời xô đẩy
Mấy tấc gang lòng cứ đảo chao
LG
.............
CHÊNH CHAO
BÀI XƯỚNG
Đông về khắc khoải lạnh lùng sao!
Nhuộm nỗi cô đơn sóng thét gào
Tựa thảm sương mù giăng vạn lối
Như mành chỉ mục đứt từng tao
Đành nương ngược gió hồn trăn trở
Để lắng cuồng dông dạ nghẹn ngào
Lặng lẽ thu mình theo bão tố
Nghe đời vụn vỡ bóng nghiêng chao.
22/12/2015
Công Chánh
---
Vui Hieu
KHẢI HOÀN TRAO.!.
( họa - nđt - bvđâ).
Đông tàn điện sáng chẳng lồng sao ?!.
Chỉ thấy trời mưa, đẫm mộng gào ...
Mãi lạnh trưa ngồi xo cổ áo...
Tăng hàn tối ngủ quặn lòng tao...
Người yêu cách biệt tình thơm thảo.
Kẻ nhớ cầu mong , chữ ngọt ngào .
Vẫn hiểu Xuân về duyên đắc đạo.
Ân nồng thắm đượm, khải hoàn trao !.
Minh Hiếu 29/12/215
........
Nguyễn Chiến
....vui thơ...
..BÃO LÒNG ....
,,,HỌA (nđt)
Đứng sững nhìn lên nặng các sao
Trong lòng đã rực để ai gào
hoang tàn nỗi khổ hình bằng cánh
bão bụi chung tình thúc dục tao
chễm chệ nhưng rồi đời muối mặn
rầu cầm nhận phải đỗi hương ngào
xuôi theo nặng kiếp cho ai đẩy
cảm khách tang bồng mẫn ngược chao
.....29-12-15...NC
..........
Nguyễn Quyền
NGỠ CHÀO GIAO
Ngân hà rạng rỡ sắc màu sao
Lạnh lẽo buồng tim khắc khoải gào
Gió lãng đùa mây nào biển dội
Đưa thuyền sóng đẩy ngỡ buồm chao
Trào dâng khoé miệng hương nồng thoảng
Thổn thức bờ môi những ngọt ngào
Bỏ mặc thời gian còn ngỡ thấy
Ân nồng ái đượm..ngỡ chào giao
NQ: 29.12.2015 (hoạ vui..)
......
Quang Cao
DĂN MÌNH
------------
( bài hoạ )
An bình tĩnh tại hỏi làm sao ?
Giữ lặng buồng tim bỏ thét gào
Bởi đấu tranh giành đâu nhã nhặn
Hay kèn cựa chấp chẳng thanh tao .
Giông cuồng tối sập dù cay đắng
Nắng hửng bừng lên sẽ ngọt ngào
Lấy nghĩa nhân hoà thay động thủ
Dăn mình chớ để nỗi lòng chao !
QC 29/12/15
..........
Mong Nho Hoài
Đêm nhớ
Đêm trường lặng ngắm những vì sao
Nỗi nhớ em xa muốn thét gào
Vẫn thoảng bên tai lời có cánh
Còn vương khóe mắt dáng thanh tao
Những ước tình xưa luôn nồng mặn
Hằng mong duyên cũ mãi ngọt ngào
Ai ngỡ sóng đời quay cuồng đẩy
Để duyên đối l
MNH
..........
Hà Quang Đình
BÃO LÒNG
(Họa y đề thơ chị LG)
Bát vận- tung hoành trục khoán
ĐÊM ĐẾN NỖI NIỀM CHỜ ĐỢI MÃI
LÒNG SON THẲNG THẮN CHẲNG NGHIÊNG CHAO
ĐÊM đông giá lạnh tắt vì sao
ĐẾN lượt mây qua gió khóc gào
NỖI nhớ trong tim bừng sắc đảo
NIỀM mong giữa dạ cháy hồng tao
CHỜ người chốn ấy hằng đôn đáo
ĐỢI bạn nơi xa thấy nghẹn ngào
MÃI mãi còn ghi trong trí não
LÒNG SON THẲNG THẮN CHẲNG NGHIÊNG CHAO
HQĐ
..........
HOÁ GIẢI
Gió, mưa, buồn, hận...đã làm sao!
Việc quái gì đâu phải thét gào
Mưa lắm sẽ làm hoa đằm thắm
Gió nhiều không khí bớt tanh tao
Hận tình hoá giải bằng hỉ xả
Duyên phận dủi may mới ngọt ngào
Xuôi nước tìm lên thuyền Bát Nhã
Tâm hồn ẩn dật chẳng chênh chao
Từ Hạ- Hồn Quê
Chưa phân loại
Uncategorized