Bão Lòng

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Nghe đài báo hôm nay có bão
Lòng ngậm ngùi sầu não triền miên
Chữ yêu sao lắm muộn phiền
Chữ thương chữ nhớ ngả nghiêng mất rồi

Theo năm tháng hoa trôi nhuỵ vữa
Đã bao lần cắt nửa vần thơ
Cõi lòng cay đắng bơ phờ
Lệ sầu khô héo xác xơ trăm chiều

Hồn băng giá cô liêu tuyệt vọng
Tình xa rồi mong ngóng làm chi
Duyên tình giờ đã phân ly
Nhớ thương chi để sầu bi cõi lòng

Miệng nói ghét nhưng mong và nhớ
Lỡ yêu rồi đâu nỡ dễ quên
Một thời mơ mộng dịu êm
Nay còn đâu nữa chông chênh mất rồi

Có những lúc mượn lời bài hát
Ai vô tình cắt nát tim ta?
Chữ tình nghiệt ngã xót xa
Đông về lạnh lẽo phong ba bão lòng!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 14 - 09 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized