Bản Tình Ca Tháng Sáu

Tác giả: Thiên Lý

BẢN TÌNH CA THÁNG SÁU

Ta ngồi viết BẢN TÌNH CA THÁNG SÁU
Buồn lăn tăn như sóng gợn trong lòng
Đã qua rồi mùa thương nhớ, đợi trông
Hàng phượng vĩ cũng ngậm ngùi lá rụng

Con phố nhỏ tìm ai trong vô vọng
Ve trên cành ngân giai điệu ai bi
Mưa đầu mùa tống tiễn cuộc chia ly
Đang xua đuổi những niềm đau dĩ vãng

Trời bát ngát mây vàng trôi lãng đãng
Quyện mơ hồ ảo ảnh mấy mùa thương
Tiếng đỗ quyên khắc khoải suốt canh trường
Hạ nức nỡ khi bóng chiều đỏ rực

Tiếng chim hót sao nghe buồn não nuột
Giọt sương tan như tiếc buổi sơ đầu
Gió giao mùa một thuở đã có nhau
Đường trải thảm những sắc hoa màu máu

Ta ngơ ngác như bước vào lạc tối
Đuổi bóng đen...và lan tỏa thơ tình
Tôn vinh hồn thi sĩ...nét đoan trinh
Ôm tháng sáu với con đường rực lửa

Giàn hoa mướp chia ai rồi một nửa
Đón thu về cho hoa lá xanh tươi
Cho cỏ cây rộn rả tiếng reo cười
Ta say khướt...giữa đất trời rộng mở

Thiên Lý
2019
Chưa phân loại
Uncategorized