Bản Ngã

Tác giả: Hồng Dương

Sương thiếu nắng không ánh lên tuyệt sắc !
Thu chưa vàng đâu lạc nổi mắt nai ?
Đêm thiếu trăng sao thấy nét trang đài !
Hồn thiếu nữ nào ngai cao bản ngã ?...

Nhen đốm lửa ấm mê lòng đến lạ
Thoáng màn đêm hương rã ngát mênh mông
Ở hai đầu ai bẻ gấp bờ cong.
Trăng lặng lẽ hoài mong bờ bến mở...

Mùa thu ánh nét đàn bà rực rỡ
Nhan sắc lên đến vỡ hết nhựa đời
Khát khao nồng miền tan chảy ngọc rơi
Khúc giao hưởng buông lời ru gió hát

Nhắm mắt lại khung trời cao bát ngát
Buông lơi dòng dào dạt gió tung hê
Ngập chìm trong ngây ngất sóng tràn trề
Nguồn suối nước bổn bề dòng diễm tuyệt

Cho khát cháy vọt tuôn như dòng huyết
Thả lênh đênh trôi miết tới ngàn xa
Xin là trăng trải ánh mộng mây ngà
Thêu đậm sắc la đà như sương khói

Thu trầm lắng nghe hồn ai trăn trối
Bản năng loài sao trói ngạ làn sương
Kiếp sinh tồn nghe khói lửa muôn phương
Cho bản ngã một phường trăng xuất bản...
Chưa phân loại
Uncategorized