Bài Không Tên Số 2

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Bến sông Hương thuyền ai lờ trên sóng,
Như cô nàng trang điểm áo dài mây.
Cho hồn người viễn khách thoáng buồn ngây
Cho em quên tháng năm dài xa xứ.
Chiều nhạt tím ánh mi nàng cũng nhạt,
Vương nền trời hiu hắt tận hoàng hôn
Mùa hợp tan xin mưa làm khúc hát
Nhắc chuyện người chinh chiến giữ thôn làng
Em đi qua những con đường lạ lẫm
Huế nhẹ ru bằng liễu rũ trên vai
Bằng tình nồng tặng người con của mẹ
Đất Thần Kinh lưu luyến đợi nàng về
Cho chinh nhân còn giữ trọn lời thề
Vui tranh đấu giữa hờn căm loạn lạc
Cho em nghe suối lòng êm nước mát
Thuở quê hương nhìn nhận nỗi yêu thương.

PNNA – 15/06/2017
Tặng Quỳnh – California.
Chưa phân loại
Uncategorized