Ảo Ảnh Dòng Đời

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Thuyền tình giã biệt bến mê này
Niềm yêu hạnh phúc vẫn quanh đây
Người đến bên ta bao kỷ niệm
Mênh mông thương nhớ có ai hay ?

Tình như chim xa bay cõi trời
Dĩ vãng còn mang suốt dòng đời
Trôi theo con nước hồn chơi vơi
Trường giang khói sóng mịt mù khơi

Năm tháng xa xôi bao niềm nhớ
Vào lúc thiếu thời tuổi mộng mơ
Những lúc đêm về thơ mộng quá
Nhìn vầng trăng sáng tỏa bao la
Má tựa vai kề ta bên ta
Thệ ước cùng nhau sống một nhà

Tình nghĩa trăm năm há dễ phai ?
Vui buồn sóng gió tháng ngày dài
Như cụm sương mờ thoáng mây bay
Uống ngụm rượu nồng men ngất ngây
Đời là ảo ảnh hay ta say ?
Say sưa nhân thế với sầu này !

Người ở cõi trời có thấy chăng ?
Đêm buồn đơn chiếc với vầng trăng
Ngắm ánh sao băng ngàn dặm khách
Ngân hà lấp lánh chẳng nói năng

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized