++ Anh Là Ai ? ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ANH LÀ AI ?

Thôi đã hết trường đà biến dạng
Bạn ngày nao quá vãng phương trời
Đò xưa bến lặng chơi vơi...
Còn chi đâu nữa một thời có nhau.
~
Đêm thổn thức lòng đau đi lạc
Vào cõi nào điệu hát ngọt ngào
Giọng ngâm buồn tựa trăng sao
Cho hồn bay bổng lời chào nước non...
~
Chân phiêu bạt tâm còn lãng tử
Anh là ai ? Viết chữ xuôi dòng
Đơn sơ từ chứa ước mong
Tình xưa bạn cũ trong lòng tim ai..?..
~
Anh trở lại phôi phai nơi ấy
Không bao giờ anh thấy trường xưa..!..
Từ xa bóng mát hàng dừa
Đã là vĩnh biệt như đưa xác người...
~
Ai thế nhỉ trêu ngươi bóng tối.!.
Một đêm buồn chuốt mỗi vần thơ
Chút tình nhớ cội xa mờ
Làm sao quên được tuổi mơ học đường.?.
~
Thôi gác lại tình thương bạn cũ
Tuổi già nua còn ủ ích gì.?.
Nhạt nhoà tuổi ngọc còn chi
Vài câu lưu luyến ôm ghì tuổi thơ...
~
Ai mà trông đợi lẫn chờ
Bụi trần phủ lớp nằm trơ mặt đường...
Lại còn nhả khói gieo sương
Thuốc kia hút đã chán chường nên thơ..?..

-N3- Nguyễn Ngọc René 22/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized