231. Từ Một Đêm Mưa

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Quen nhau đêm lạnh mưa rơi
Một đêm mưa gió buông lời chia ly

Từ khi em ngoảnh mặt đi
Mắt tôi ngấn lệ bờ mi vẫn còn
Lời thề chung thủy sắc son
Phải chăng hư ảo chỉ còn niềm đau !
Hạ đi xác phượng nát nhàu
Mưa thu rưng rức cây sầu xác xơ
Cuộc đời như một giấc mơ
Đang vui sum hợp ai ngờ ly tan
Đường em rộng mở thênh thang
Chúc em rạng rỡ huy hoàng tương lai
Đời tôi không có ngày mai
Từ lâu đánh mất tương lai của mình
Đêm nay mưa gió vô tình
Bàng hoàng chợt nhớ bóng hình ngày xưa

Nợ duyên từ một đêm mưa
Chia ly từ một đêm mưa não nùng !

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized