227. Sống Mòn

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

227. SỐNG MÒN



Hè về mưa , nắng chói chang
Tôi ra đời giữa vô vàng khổ đau


Đời buồn mộng ước bay cao
Niềm đau sót lại lẻn vào giấc mơ
Đời tôi lạc lõng bơ vơ
Vần thơ tôi viết buồn thơ thẫn buồn
Những đêm thao thức lệ tuôn
Nỗi sầu mất mát nỗi buồn cách xa
Âm thầm sống giữa phong ba
Vươn lên lặng lẽ vượt qua bão lòng
Cuộc đời dẫu biết bằng không
Hồn sao trĩu nặng cõi lòng đa đoan


Trăng kia khuyết khi tròn
Đời tôi lặng lẽ sống mòn quạnh hiu ?!


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized