222. Mối Tình Vụn Vỡ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

222. MỐI TÌNH VỤN VỠ

Mây chiều rong ruổi lững lờ
Nắng loang nỗi nhớ ai chờ đợi ai ?!
Trăm năm vạn vật đổi thay
Ngàn năm lòng dạ mấy ai vĩnh hằng ?!

Hạ về phượng đỏ thắm sân.
Ve kêu vụn vỡ lòng bâng khuâng sầu.
Dòng sông ra biển về đâu ?
Để cho bến vắng ôm sầu nhớ mong !

Người đi bỏ mặc dòng sông...
Mối tình vỡ vụn cõi lòng nát tan !
Trăng tròn trăng khuyết trăng tàn
Cuộc tình càng đẹp càng tan nát lòng

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized