221. Đêm Buồn

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Bàng hoàng tỉnh giấc giữa cơn say
Thấp thoáng ngoài kia bóng trăng gầy
Mây trôi lờ lửng về đâu nhỉ ?
Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai ?!

Đêm buồn chắc chắn sẽ qua đi
Mộng cũng vỡ tan chả còn gì
Mối tình vô vọng như sương khói
Vương vào chỉ chuốt lấy sầu bi !

Giấc mộng trăm năm vỡ tan rồi !
Chỉ còn đọng lại ở trong tôi
Nỗi sầu ly biệt buồn xa vắng
Cảm giác ê chề chua chát thôi

Đêm buồn sao cứ mãi lê thê !
Sương khuya giăng kín mảnh trăng thề
Lạc bầy quốc buồn kêu khản giọng
Nhớ ai chợt tỉnh giữa cơn mê .

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized