Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Thầm 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Yêu thầm có tội phải không anh
Ước mộng tròn duyên đã chẳng thành
Khắc khoải bao đêm sầu dạ lạnh
U buồn những buổi nẫu hồn hanh
Vần thơ họa dở còn hiu quạnh
Cái chữ đang nhòe lại vắng tanh
Tại mỗi chiều sang người né tránh
Yêu thầm có tội phải không anh?
21/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Yêu Thầm (Phuong Vuong)
  • Yêu Thầm (Bạn Tôi Ơi)
  • Yêu Thầm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Yêu Thầm (Hồng Dương)
  • Yêu Thầm (Gió Bụi)
  • Yêu Thầm (Chưa Biết)
  • Yêu Thầm (Trần Đức Phổ)
  • Yêu Thầm (Vũ Kim Thanh)
  • Yêu Thầm (Thương Hà)
  • Yêu Thầm (Ngô Hoàng Khiêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Tối Ở Rừng Ba Bể
  • Kỷ Niệm
  • Khép Cửa Giấu Mùa Thu
  • Muốn Gặp
  • Bẫy Người!
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 11
  • Ngựa Hoang
  • Mộng Tình
  • Hồi Tưởng Chặng Đường Xưa Thời Chống Mỹ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (306)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
©2026 - CungThuGian.com