Yêu Thầm

Tác giả: Phuong Vuong

Em về chiếc nón chao nghiên
Cho anh đứng đợi bên hiên mái đình
Thướt tha tà áo trắng tinh
Tung bay trong gió, sóng tình mông mênh
Tóc mây em thả bồng bềnh
Đôi môi đỏ thắm, thác ghềnh xuân thơ
Mắt nàng ở tuổi mộng mơ
Trái xoan xinh đẹp, hững hờ trời mây
Bao chàng say đắm quanh đây
Tỏ tình thương nhớ, gợi xây duyên tình
Riêng tôi vẫn đứng lặng nhìn
Dù lòng muốn nói muôn nghìn yêu thương
Biết rằng tình tôi đơn phương
Yêu không dám nói, vấn vương trong lòng.
Một ngày nắng ấm đỏ hồng
Xe hoa trước ngõ, thoả lòng người đi
Người đi giết chết tình si
Tôi còn ở lại, nhâm nhi rượu đào
Tình tôi mơ hảo hôm nào
Vì yêu không nói, ai nào biết đâu
Bây giờ ván đóng thuyền châu
Lia thia trong c hậu, sáo sậu vào lồng
Thôi giờ em đã có chồng
Em vui hạnh phúc bên chồng thương yêu
Còn tôi buồn biết bao nhiêu
Một mình lặng lẽ mưa chiều lệ rơi
Thôi buồn chi nữa ta ơi
Quên đi hình bóng một thời thầm yêu.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized