Yêu Thầm

Tác giả: Ngô Hoàng Khiêm

Thương Em phận gái đơn côi
Tuổi còn non trẻ lại nuôi mẹ già,
Thấy Em đằm thắm thiệt thà
Anh đây để ý, lòng đà mến thương.
Ngày nào hai đứa đến trường,
Thương Em nay lại càng thương thật nhiêu.
Chiều nay lòng thấy buồn hiu,
Khi Em đi với người yêu của mình.
Thôi đành quay mặt lặng thinh,
Mong Em hạnh phúc với tình yêu kia.
Dù cho đôi lứa chia lìa,
Anh đây vẫn đợi, ngày kia vẫn chơ.
Tình yêu tuổi trẻ ngây thơ,
Thế nhưng nó lại bất ngờ thế sao??
HÔm nay hay đến hôm nào,
Tình yêu Anh vẫn gởi trao thật lòng.
08-09-2014
Chưa phân loại
Uncategorized