Yêu Thầm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có những chiều hoàng hôn rớt trên vai
Lang thang bước nghe mệt nhoài rệu rã
Bởi nhung nhớ đang hằn sâu trong dạ
Trái tim buồn biết nghiêng ngã về đâu.

Vì thương anh cố giữ chắc nguyện cầu
Mong hạnh phúc sẽ dài lâu trọn vẹn
Em bật khóc giữa canh trường nghèn nghẹn
Ngẫm khi nào người vun vén tình ta.

Cứ rưng rưng mắt ướt đẫm lệ nhòa
Làm sao hiểu chốn phương xa cách biệt
Có một kẻ mãi hoài luôn da diết
Ôm cõi lòng mà tha thiết mộng mơ.

Ngóng nơi nao bất luận dẫu mịt mờ
Vẫn ấp ủ mối duyên tơ vui vẻ
Phải chi được đôi lần buông khe khẻ
Nói tiếng yêu dù lặng lẽ âm thầm.
24/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized