Yêu Thầm

Tác giả: Bạn Tôi Ơi

YÊU THẦM
Em hỏi tôi, sóng có cội nguồn không?
Vì sao biển cứ rì rào sóng vỗ
Có khi nào sóng biết sự đau khổ
Biển đang mang xanh thẳm cả bầu trời
Sóng là hoa của đất, của trời, em ơi
Sóng là nước mắt mặn xót của mẹ
Là chở che, thương yêu của cha nữa nhé
Và vì em, Tôi có những con sóng lòng
Và vì em, trong ngần trong mắt trong
Sóng âm thầm dâng đầy bên ngực trái
Dẫu tôi là người đàn ông từng trải
Làm sao khỏi rung động trước tình em
Làm sao khỏi xao xuyến, nhớ nhung đan xen
Em hỏi tôi, sóng có bao giờ khóc?
Có khi nào sóng thở dài mệt nhọc
Tại sao sóng lặng lẽ giữa trời khuay
Tại sao sóng cứ cuồn cuộn thế kia
Bởi vì sóng từ đất khô, em hỡi
Sóng nở hoa, bội thu mùa màng tới
Cho hoa thơm, quả ngọt giữa cuộc đời
Cho thơm manh áo mới, nở nụ cười
Cười giòn vang, khanh khách tiếng con trẻ
Sóng là lòng bao dung thật dịu nhẹ
Đã nuông chiều tôi trong trái tim em
Đã nhen nhóm niềm vui nhỏ tôi đem
Để từng con sóng lòng cứ vô tư thổn thức
Là nỗi khát khao cháy bỏng đến chân thực
Những trống trải lặng lẽ tâm hồn tôi
Sóng lấp đầy, riêng tư, xáo trộn để rồi
Cái tôi nhỏ bé, cái tôi cô độc
Chỉ dám nhớ nhung em trong thoáng chốc
Bởi tôi sợ sẽ làm em tổn thương
Tôi sợ có một ngày em vấn vương
Dáng hao gầy, lệ rưng rưng khóe mắt
Vì vậy tôi giữ những con sóng thật chặt
Giữ nhớ nhung, đau đớn ngược lại tim
Giữ cho tiếng khóc trong lòng lặng im
Giữ bao mệt nhọc không để em biết
Em hỏi tôi, sóng có bao giờ hết?
Biển không còn những con sóng vỗ về
Sóng chẳng khi nào hết được, em ơi
Như tình tôi giành cho em mãi vậy
Nhưng tôi đâu dám để cho em thấy
Chỉ mãi yêu thầm em, khổ đau con sóng lòng…
Bạn Tôi Ơi 15/04/2021
Chưa phân loại
Uncategorized