Bóng Hình Không Tên

Tác giả: Lý Văn Sáu

Ta vẫn say như người say ảo mộng
Cứ mơ về một mộng ước xa xôi.
Đã rũ mình với hồn sương mây núi
Xóa nổi buồn hình bóng không tên

Người không tên sao nghìn năm ta nhớ
Người không tên ta vẫn nhớ nghìn năm
Nghìn năm sau và nghìn năm muôn kiếp nữa
Vẫn mãi đi tìm một bóng hình không có tên.

Là ta sai ta truốc lấy ưu phiền
Trách gì người, một hình bóng không tên
Nên nhân gian ta toàn thấy cảnh phiền
Nhân thế cười, còn ta mãi mãi sầu cô đơn ?
Quảng Trị. 8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả