Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

‎khóc Một Giấc Mơ

Tác giả: Hoài Vân

‎Khóc một giấc mơ

Đã có lúc cố ngăn dòng nước mắt
Để tim mình lạnh giá đóng như băng
Khi anh đi, đêm về trăng vụt tắt
Giấc mơ về chợt lạ gọi tên anh.

Quên bao lâu cho hồn anh phai nhạt?
Gió không còn lạnh lẽo cuốn bên song
Mưa đi ngang không còn len vào mắt
Giấc mơ về em được ngắm trăng thanh.

HV: 2012/06/13
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Em Valentine
  • Giận
  • Lục Bát Mười Thương
  • Lá Diêu Bông
  • Về Bên Mẹ
  • Bao Giờ?
  • Công Nhân
  • Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam
  • Truyện Cổ Tích Cô Bé Bán Diêm
  • Tâm Sự Đêm Khuya
Thơ tương tự
  • Một Giấc Mơ (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
  • Một Giấc Mơ (Thiên Ân)
  • Một Giấc Mơ ! (Sao Mai)
  • Một Giấc Mơ Lạ Trong Đêm Mùa Xuân (PHẠM KHANG)
  • Một Giấc Mơ Lạ Về Hoa Hồng... (PHẠM KHANG)
  • Một Giấc Mơ Qua (HoaTiNa)
  • Một Giấc Mơ Thầm Kín (Thiên Ân)
  • Một Giấc Mơ Yêu (Tráng Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Cho Anh (3)
  • Lạc Chốn Vườn Thơ
  • Nợ Mãi
  • Mai Này Anh Về Quê
  • Hẹn Đến Kiếp Sau
  • Gió
  • Xuân Muộn
  • Tình Khúc Chiều Vàng
  • Nở Thơm Huyền Ảo La Đà Bao Dung
  • Phải Đành Thua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
©2026 - CungThuGian.com