Yêu Em!.

Tác giả: Phan Công Phúc

Ta đã yêu em... tự kiếp nào?
Từ ngày gió bụi mọc thành sao
Từ lúc mây gieo mầm sự sống
Từ khi Hoa-Bướm biết yêu nhau!.

Ta đã yêu em... giữa cuộc đời!
Lọc lừa đen trắng nhạt đầu môi
Chẳng biết con tim mình say tỉnh
Ru lời lần lữa giữa chợ đời!.

Ta đã yêu em... tự bao giờ?
Lòng ta yêu quá... hóa dại khờ
Rũ áo cơ duyên còn dang dở
Nửa đời ôm mãi một vần thơ!.

Ta sẽ yêu em... trọn kiếp này!
Giữa trời hoa cỏ, gió ngàn bay
Giữa bến tương tư vườn đẫm nguyệt
Uống cạn trăng vàng để hồn say!.

FCF - TP Tây Ninh T04/2019.
Chưa phân loại
Uncategorized