Thắp Cho Mình Một Ngọn Nến Xưa

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Từ anh không về thắp lửa mùa hội hoa...
Cuộc giêng hai chìm trong sương cỏ
Én lạc trời Xuân níu nương cánh gió
Mưa sa đầy giếng mắt em

Có một ngày quen ...
Như lạ
Như quên
Quên nắng non - vàng bên ô cửa đợi
Vùi giấc chiêm bao đi tìm một thuở
*Huyền thoại trăng rằm tháng tám *
của em

Giọt nến tràn trề nỗi nhớ giêng hai
Tiệc hoa mỗi em vui cùng chiếc bóng
Khúc tình buồn
ru dỗ duyên phận mỏng
Như tiếng thời gian
cứa ngọt tuổi mình...

Hoa Thuỷ Vu
02/ ( 18-24) / 17
(*)và ngày sn cố tri
Chưa phân loại
Uncategorized