Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

Tác giả: Phan Công Phúc

Hôm nay ngày 8 tháng 3
ÔNG thì vô bếp còn BÀ đi chơi
BÀ thì giáng lệnh như TRỜI
ÔNG thì tuân lệnh, vâng lời dạ thưa:

Nhanh tay mà nấu cơm trưa
Quét nhà, rửa chén, đón đưa con BÀ
Đi đâu đừng có la cà
Cà phê, cà pháo ở nhà cho xong

Đôi lời nhắn với mấy ÔNG:
Dù cho cực khổ ráng gồng bữa nay
Ba ve đổ hủ cũng đầy
Cho nàng thong thả một ngày vui chơi!.

Chúc mừng phụ nữ nơi nơi
Xinh tươi, hạnh phúc, cuộc đời giàu sang
Làm hoa thơm ngát địa đàng
Adam sẽ mãi ... nhớ nàng Eva!.

FCF - TP Tây Ninh T03/2018.
Chưa phân loại
Uncategorized