Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ Trắng

Tác giả: Phan Công Phúc

Bên thềm hạ trắng... nắng chang chang
Nắng hong thành phố, nắng lên ngàn
Ô kìa... ở tận đằng xa đó!
Bến nước con đò quyện khói lam.

Áo trắng đâu chờ mùa phượng vĩ
Sao đò nằm đợi kẻ sang ngang?
Bài thơ khát nước còn dang dở
Cũng đành khép lại... đợi thu sang!.

FCF - TP Tây Ninh T05/2019.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
  • Chợ Lách Quê Em
  • Truyền Thuyết Hoa Bỉ Ngạn
  • Bên Em!
  • Gửi Người Em Gái
  • Về Nội, Về Ngoại
  • Con Đường
  • Xa Em
  • Lời Cám Ơn
  • Hội Thi Vở Sạch - Chữ Đẹp Vòng Tỉnh
Thơ tương tự
  • Hạ Trắng (Hồng Dương)
  • Hạ Trắng (Minh Tường)
  • Hạ Trắng (Bùi Nguyên Phong)
  • Hạ Trắng (279) (ĐTH Nhã Vy)
  • Hạ Trắng Tình Xa (Đông Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đã Nhạt Phai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (738)
  • Vết Oan Cừu
  • Tình Cờ
  • Say Một Mình
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Đông
  • Đây, Mùa Xuân Tới
  • Tại Sao Dân Tình Tụ Tập Ở Đây?
  • Dốc Tình
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
©2025 - CungThuGian.com