Chẳng Cần

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

CHẲNG CẦN
.
Chẳng cần cắm mác nhà thơ
Trói nhau rồi cư ngẩn ngơ suốt ngày
Về quê xin ruộng ta cày
Duyên em thợ cấy rồi ngày...biết đâu
.
Canh cua dầm khế váng màu
Chan chan húp húp gật đầu mấy ai?
Ngày như nối tận thêm dài
Đêm rằng nâng nhấc trở vai hương nồng
.
Đời này ai đợi ai trông
Tìm đâu gió nội hương đồng hỡi ơi
Thích thơ đã có gió trời
Chiều chiều dạo mát thảnh thơi bên vườn
.
Trẻ thời vui mảnh trăng non
Lấp la lấp ló dù còn dù không
Già vui mưa nổi bòng bong
Ngồi xem rô rược vượt đồng lên sân
.
Bao giờ gối lỏng mòn gân
Đến ngày cũng chẳng phải cần đâu xa
Thanh la, chủm chọe quê nhà
Rộn vui khúc nhạc chan hòa tình quê
.
Thôi thì thơ vẫn là thơ
Chẳng cần cắm mác bao giờ...vậy thôi!
.
03/3/2017
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized