Cuối Đời Ru Em

Tác giả: Hoanghoon

CUỐI ĐỜI RU EM

Ru em giấc ngủ về chiều
Tháng ngày vất vả chứa nhiều nghĩa ân
Vẫn mong níu được một phần
Trên đầu tóc bạc ai ngăn dòng đời

Đâu mầu hồng thắm trên môi
Dấu nhăn khóe mắt chậm lời thốt ra
Tình anh sau trước mặn mà
Đan xuyên chăn gối thiết tha đường dài

Vách thưa sương lạnh trăng cài
Gío lùa thú vị trắng hai mái đầu
Tại xưa mình quấn vào nhau
Chịu chung số phận cơ cầu đến nay

Tiếng buồn rụng giữa đọa đày
Bóng gian nan đổ kéo ngày vào đêm
Cuối đời ru nhẹ êm đềm
Em say giấc ngủ anh mềm môi hôn

Mừng em sáng đẹp tâm hồn
Trong tình chồng vợ mình luôn thật thà.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized