Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nắng thu như dải lụa vàng
Gió thu se lạnh, áo nàng kín thêm
Trăng thu vẫn sáng từng đêm
Vườn thu ngơ ngác nỗi niềm ưu tư

Thế gian, thế sự mịt mù
Trần gian, cuộc sống âm u đến giờ
Nhân gian, như cõi hư vô
Dương gian, mà ngỡ cơ đồ cõi âm
4/10/2017
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chẳng Sợ Đặc Khu: Nếu...
  • Tâm Tư
  • Gửi Bot Cai Lậy Và Nhà Nước Bot
  • Vài Lời
  • Viếng Cha F.x Võ Thanh Tâm
  • Thăm Mẹ
  • Ngẫm
  • Hà Tĩnh Bất Ngờ Nổi Bật Lên
  • Cho Ngày 8/3
  • Noel 2017
Thơ tương tự
  • Thu (Thảo Tóc Ngắn)
  • Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Thu (VLONG)
  • Thu (Trần Huyền Trân)
  • Thu (TP Minh Đạo)
  • Thu (Kim Thư)
  • Thu (Dung Nguyên)
  • Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu (Minh Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Một Chiều Tháng Năm
  • Lửa Cháy Tình Nhau
  • Đêm, Và Hư-ngôn-em...
  • Kỷ Niệm Mộng Sầu
  • Đất Nước Mình Không Phải Ngộ Đâu Em
  • Quà Tặng Mùa Đông
  • Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3
  • Một Mai Trở Lại Quê Hương !!!
  • Mưa Đầu Ngày
  • Nước Phát Triển Hay Thụt Lùi ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
©2025 - CungThuGian.com